QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

MỤC LỤC DIỄN ĐÀN HỌC TRÒ

                             

      KỲ 52 - Tháng 12/2011       KỲ 51 - Tháng 11/2011

- Những câu văn "bất hủ" của học trò (kỳ 8) - DN sưu tầm

- Từ "Sát thủ đầu mưng mủ" đến ngôn ngữ thế hệ @ - Thúy Hằng

- Con nhỏ thích harmonica và thằng nhóc yêu dương cầm - Khánh Trang

- Giờ ra chơi, Thèm một chiều mưa nhỏ (thơ) - Trần Ái Ly, Tường Vy

- Chat...Noel, Chuyện áo len, Nơi phố xa (thơ) - Trọng San, Song Ngọc, Phương Thảo

- Mưa ! - Trần Thiên Ý

- Lời xin lỗi ! - Thu sang

- Thư gởi cô giáo dạy văn - KID 1420

- Những câu văn "bất hủ" của học trò (kỳ 7) - DN sưu tầm

- Yêu thương ngâm khúc (thơ) - Tổ 4, 12A1 THPT Trần Cao Vân

- Đợi 20-11, Đừng quên nhé, Nắng xế và bình minh (thơ) - Nguyễn Tĩnh, Phạm Đông, Diệp Hòa

      KỲ 50 - Tháng 10/2011       KỲ 49 - Tháng 9/2011

- Em và ngôi trường mới - Kim Vy

- Hát cho ngày khai trường - Quang Lộc, Duy Khánh

- Những câu văn "bất hủ" của học trò (kỳ 6) - DN sưu tầm

- Áo trắng tựu trường, Nhớ nhất một ngày (thơ) - Kim Phượng, Trần Thị Diệu

- Bố em làm thơ, Tháng mười trễ hẹn, Chuyển mùa (thơ) - Hồng Ngọc, Quế Linh, Thiên Thanh

- Hải "đao" - Bích Vy và Trình

- Cãi nhau chút chơi - Hoàng Ngộ

- Những câu văn "bất hủ' của học trò (kỳ 5) - DN sưu tầm

- Bài thơ trên lá, Cám ơn điện thoại (thơ) - Trân Châu, Kim Cúc

- Em vào lớp mới, Sắc mưa (thơ) - Huỳnh Thị Thanh Hà, Phạm Hồng Hương

      KỲ 48 - Tháng 8/2011       KỲ 47 - Tháng 7/2011

- Chiêm bao tháng bảy - Quốc Vũ

- Hai lần thực tập - Nguyễn Thị Hồng Linh

- Những câu văn "bất hủ" của học trò (kỳ 4) - DN

- Ngôi nhà của gió, Đợi hè đi qua, Diều trắng (thơ) - Lê Thị Mẫu Đơn, Nguyễn Ái Ly, Quỳnh Như

- Yêu bạn quá - Nguyễn Thị Bảo Thùy

- Đôi khi máy tính hỏng... lại hay ! - Kathy

- Những câu văn "bất hủ" của học trò (kỳ 3) - DN

- Ơi hạ !, Tháng bảy, Bài học thêm cuối lớp 12 (thơ) - Nhóm Kim Cương Xanh, Yến Nga, Thành Lâm

      KỲ 46 - Tháng 6/2011       KỲ 45 - Tháng 5/2011

- Chỉ vậy là đủ rồi ! - Khánh Trang

- Những câu văn "bất hủ" của học trò (kỳ 2) - DN

- Thầy Cô ơi ! Em yêu Thầy Cô ! - Huỳnh Thị Anh Thư

- Giải nhất cuộc thi UPU lần thứ 40 quốc gia - Hoàng Thùy

- Hè đến rồi !, Cho tương lai con, Mái đình quê em (thơ) - Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Tưởng Lê, Lâm Thúy

 

- Đối thoại... - Khánh Trang

- Học trò và truyền thuyết mưa - Katy

- Kinh nghiệm học toán - Trần Thị Minh Thư

- Những câu văn "bất hủ" của học trò (kỳ 1) - DN sưu tầm

- Chớm hè, Thẹn, Tháng năm xanh (thơ) - Hồng Ngọc, Củ Ấu,  Minh Mẫn

      KỲ 44   Tháng 4/2011       KỲ 43 - Tháng 3/2011

- 100 ngày... - Diễm Phúc

- Còn nhớ (thơ) - Nguyễn Quốc Việt

- Hạnh phúc bất tận - Nguyễn Đình Phương

- Bâng khuâng tháng tư, Hai khoảng trời riêng, Lặng lẽ rơi (thơ) - Lam Hài, Thoại & Vy, Thành Đạt

 

- Ngôn ngữ chat của "Mr Dâu Tây"

- Con yêu mẹ - Trần Thị Thuy

- Kỳ diệu sợi mưa xuân - Thành Đạt

- Một ngôi nhà bằng tăm tre... tại sao không nhỉ? - Khánh Trang

- Tháng Giêng về, Gió tháng Ba, Lục bát vui ! (thơ) - Diễm Phúc, Võ Hằng, Mỹ Duyên Lê

      KỲ 42 - Tháng 1&2/2011 (XUÂN TÂN MÃO)       KỲ 41 - Tháng 12/2010

- Bánh tráng Tết - Lê Thị Tuyết

- Ven sông rau vẫn nở hoa - Văn Đạt

- Góc xuân lặng lẽ - Yến Nhi, Khánh Trang

- Chuyện về con số "0" nổi loạn - Thu Thảo

- Học tiếng Anh bằng thơ lục bát tiếng Việt

- Mùa xuân này vắng bóng Thầy xưa - Quỳnh Anh

- Những bài kiểm tra "bất hủ" của học trò - Châu An

- Hãy nói cám ơn khi cần bạn nhé ! - Trần Thị Hoàng Phi

- Có nghe gió Tết?, Bạn và ta, Tình cờ, tình cờ (thơ)- My, Hoa

  Tím, Cầu Vồng

- Thêm một tuổi, Nghe xuân gọi, Bàn và ghế (thơ) - Hồng

  Ngọc, Phương Thảo

- Mơ, Tuổi mười lăm, Bạn và tôi (thơ) - Bút nhóm "Búp Măng

  non", Hai người bạn A5-A1, Đoàn Thị Xuân Phượng

- Hạnh phúc đơn giản là ... - Khánh Trang

- Bảy sắc cầu vồng - Bồ Công Anh

- Sống... - Trần Thị Thuy

- Đêm Noel đặc biệt - Nguyễn Thanh

      KỲ 40 - Tháng 11/2010       KỲ 39 - Tháng 10/2010

- Mừng một ngày Hai Mươi, Yêu lắm trường tôi, Gọi nhau

  (thơ) - Thùy Thanh, Học trò 12A2, Thanh Vũ

- Lời dâng - Khánh Trang

- Cho Sài Gòn ngày chớm lạnh! - An Nhiên

- Mưa Sài Gòn - Nguyễn Đình Phương

- Tiếng phố đêm - Lê Thị Tuyết

- Này tháng mười, Hương gió của em, Xin làm hạt phù sa  

  (thơ) - Phương My, Kim Mỹ, Phan Thị Trà My

- Bức thư đoạt giải nhất thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39

- Quy tắc và mặc định - Khánh Trang

- Ký ức màu xanh - Trần Thị Thuy

- Nhựt ký thực tập - Lê Thị Tuyết

       KỲ 38 - Tháng 9/2010       KỲ 37 - Tháng 8/2010

- Rằm tháng tám, Nhịp trăng đi, Có chú Cuội già (thơ) -

  Hoài Vy, Trương Hòa, Quốc Lâm

- Mùa thu và mẹ, Hai anh em, Quà Tặng (thơ) - Huỳnh Anh,

  Thanh Duy, Bồ Công Anh

- Chè Trung Thu - An Nhiên

- Đơn giản chỉ vì ... - Khánh Trang

- Gọi đó là nỗi nhớ - Nguyễn Thanh Diệp

- Bỗng dưng...bị đuổi - Lê Thị Tuyết

- Tìm thu, Ba tháng hè (thơ) - Võ Hoài Vy, Hữu Thoại

- Cây xoan nhỏ, Bạn bầu (thơ) - Lương Thị Tường Vy

- Góc tối trong trái tim ta ! - Khánh Trang

- Ký túc xá - Trần Thị Thuy

- Viết trên chuyến xe đêm - Lê Thị Tuyết

       KỲ 36 - Tháng 7/2010       KỲ 35 - Tháng 6/2010

- Chào 18, Con kênh quê em (thơ) - Bồ Công Anh, Quế Trân

- Phiên khúc giao mùa, Cầu cơ (thơ) - Nguyễn Hạ,

  Nguyễn Thoại

- "Choáng" với mật ngữ và Anh ngữ 9X - Quý An, Nam Vương

- Mùa phượng cuối cùng - Trần Thị Thuy

- Theo Út đi bắt dế - Lê Thị Tuyết

- Chơi dế, Những chú ve con, Biết bao giờ...mẹ ơi! (thơ) -

  Nguyễn Tấn Khoa, Trương Thị Hòa, Mặt trời bé con

- Toán tình, Một thuở rồi xa... (thơ) - Khánh Trang

- Thật trong ảo - Khánh Trang

- Bác nông dân Nam Bộ - Trần Thị Thuy

- Ai đã qua thời sinh viên - Nguyễn Thị Hòa

      KỲ 34 - Tháng 5/2010

      KỲ 33 - Tháng 4/2010

- Đồng hồ chuông, Vườn xưa nhớ bà, Lời trang nhật ký (thơ)-

  Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thanh Duy, Trần Ngọc Thơ

- Tưởng tượng ngày sau, Tóc bím (thơ) - Ái Quốc, Bồ Kết

- Bản kiểm điểm của con - Lê Thị Tuyết

- Hạnh phúc ở quanh ta - Nguyễn Thị Hòa

- Bạn yêu ơi - Xóm Nhà Lá

- Giêng hai, Mưa cuối mùa xuân, Hỏi, Tờ lịch cho em ...(thơ) -

  Thúy Trâm, Mỹ Hằng, Nữ, nhóm The GaLaXy

- Viết cho em gái - Lê Thị Tuyết

- Làm thục nữ - Huỳnh Bảo Hậu

- Cầu vồng và những phép tính trong đời - Khánh Trang

- Tiếng ghi-ta đáng ghét - Nguyễn Thị Bích Ngọc

      KỲ 32 - XUÂN CANH DẦN (Tháng 2&3/2010)

      KỲ 31 - Tháng 1/2010

- Màu xuân, Mưa xuân, Cụng ly bạn nhé (thơ) -

  Lê Duy, Trọng Sang, Nhóm heo con biết yêu

- Nghinh xuân, Khúc ca năm mới, Nhắc ai (thơ) -

  Lê Thu Trinh, Tiểu Trúc, Nhóm Nắng Xuân

- Mầm xanh - Khánh Trang

- Yêu thương tặng Sài Gòn - Lê Thị Tuyết

- Phong Linh - Khánh Trang

- Tết quê hương - Nguyễn Thị Hòa

- Chuyến du lịch đầu năm - Erik Ho

- Mẹ, con gái và Tết - Lê Thị Tuyết

- Ngôn ngữ thời @ của teen - Nhật My

- Các em giỏi quá - Huy Đường 

- Thêm, Ủ Xuân, Về đây ký ức ơi (thơ) -

  Gia Hân, Dương Minh Phong, Diễm

- Bồ công anh - Quỳnh Như

- Đừng buông tay mình ra nhé ! - Nguyễn Thị Khánh Trang

- Sinh viên sống chung với những màn "đâm sau lưng" -

  Dân Trí      

      KỲ 30 - Tháng 12/2009

      KỲ 29 - Tháng 11/2009

- Bài thơ cuối cùng - Văn Duy Tân

- Chia xa mùa đông, Mưa hồng (thơ) -

  Đặng Trúc Ly, Nguyễn Hữu Thoại

- Tôi là sinh viên năm cuối - Nguyễn Thị Hòa

- Xương rồng không gai - Lê Phương Thảo

- Lời yêu thương giấu kín - Quỳnh Như

- Thầy và lớp tớ, Trường tôi (thơ) - Trần Quốc Huy,

  Phạm Thị Kim Liên

- Lời con muốn nói, Những việc nên làm ... - Lê Thị Tuyết

- 20-10 lại về - Nguyễn Thị Hòa

- Mốt dùng tiếng Anh theo nghĩa Việt của teen - Đoàn Nguyễn

      KỲ 28 - Tháng 10/2009

      KỲ 27 - Tháng 9/2009

- Chiều thu nghiêng, Ông trăng cũng rước đèn, Trung thu có

  bố (thơ) - T B Hải, Hồ Công Bình, Nhật Thiện

- Lồng đèn cá vàng - Nguyễn Thị Ngọc Thơ

- Đó là bánh biếu - Trần Thanh Thanh

- Đêm trung thu - Trần Thị Thuy

- Học trò đi học, Thu tựu trường, Nhớ Ông (thơ) - Quế Trân,

  Trang Hoàng, Lê Trung Đan

- Hiếu thảo - Giá trị muôn đời của con người - TS 

  Đinh Phương Duy

- Dành cho tân sinh viên - Lê Thị Tuyết

- Nha Trang - thành phố tôi yêu - Nguyễn Thị Hòa

- Người dũng cảm - Nguyên Ngọc

      KỲ 26 - Tháng 8/2009

      KỲ 25 - Tháng 7/2009

- Tuổi hoa, Chùm tứ tuyệt (thơ) - Lê Hà, Mỹ Nhi, Ngọc Thơ,

  Kim Phượng, Xuân Phượng

- Nói với mùa thu, Đoản khúc thu (thơ) - Yến Nhi, Trúc Ly

- Thực tập ở quê nhà - Nguyễn Thị Hòa

- Bão về sớm  - Trần Thị Thuy

- Nợ một lời tri ân, Mùa gió Nam - Lê Thị Tuyết

- Mùa phượng cuối cùng, giữ mãi nơi ... (thơ) - Lê Thị Tuyết

- Vấn vương, Mùa hạ xa trường, Phút chia tay (thơ) -

  Nguyễn Nhật Phương, Lê Kiều Trang, Nguyễn Phương Thảo

- Ve hát rồi - Quyên Quyên, Hoa Nắng, Vươn Lên

- Nước mát giữa mùa hè  - Nguyễn Thanh Bình

- Ngôn ngữ và phong cách tuổi teen - Kim Điệp

      KỲ 24 - Tháng 6/2009

      KỲ 23 - Tháng 5/2009

- Mưa ngày hạ, Tháng sáu (thơ) - Nguyễn Vũ Ái Quốc,

  Vươn Lên

- Ve ngân rồi, Hôm qua và hôm nay (thơ) - Mỹ Duyên,

  Sao Băng

- Mùa hè có hoa tim tím - Nhóm Mùa hoa phượng

- Tôi đăng ký thực tập ở Nha Trang  - Nguyễn Thị Hòa

- Nhựt ký nghỉ lễ, Thư gửi mẹ và dấu ... - Lê Thị Tuyết

- Thầy hóa trò văn, Thầy và Bố (thơ) - Erik Ho, Thanh Sen

- Con đường làng - Nguyễn Thị Hòa

- Sợ hãi và hạnh phúc  - Kim Ngân

- Có gì trong túi xách sinh viên - Nguyễn Thành Nam

      KỲ 22 - Tháng 4/2009

      KỲ 21 - Tháng 3/2009

- Sức mấy mà giận nhau, Có một gã khờ (thơ) -

  Đoàn Xuân Phượng, Hoa Nắng

- Hoa hồng tặng mẹ, 8-3 và nam võ sinh - Nguyễn Thị Hòa

- Má tôi mua quạt máy  - Trần Thị Thuy

- Thằng em út của tôi - Lê Thị Tuyết

- Nói nhỏ nhau nghe, Sao lại hờn nhau (thơ) - Anh Huy,

  Đỗ Thị Sen

- Mùa mía quê tôi - Nguyễn Thị Hòa

- Nữ sinh ... nhậu  - Netlife

- Họp lớp 12 - Nguyễn Thị Hòa

- Nghề của tôi - Lê Thị Tuyết

      KỲ 20 - XUÂN KỶ SỬU (Tháng 1&2/2009)

      KỲ 19 - Tháng 12/2008

- Én xuân, Ngồi đếm, Tết nhà em, Hạt sương (thơ) -

  Văn Thiện, Ngọc Tú, Thủy Tiên, Ngọc Hậu

- Khai bút mừng xuân, Điều ước xuân, Tình xuân (thơ) -

  Hồng Nhung, Thùy Lam, Nguyễn Quốc Tĩnh

- Đi rủ tết về, Ý a...cặp sách, Thơ cho 1 ngày dậy sớm (thơ) -

  Tiểu Trúc, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Yến Nhi

- Bánh tét ơi - Nguyễn Đình Tú

- Bay theo đôi cánh mùa xuân - Mây Hồng

- Tết quê - Lê Thị Tuyết

- Xuân vẫn thay áo mới - Nguyễn Thị Hòa

- Giải nhất kỳ thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37

- Mỗi khi tin bão về - Nguyễn Thị Hòa

- Mùa đông xứ người - Lê Thị Tuyết

- Mùa giáng sinh không mẹ - Trần Thị Thuy

- Noel năm nay - Nguyễn Thị Hòa

- Tấm thiệp giáng sinh - Bích Vy

      KỲ 18 - Tháng 11/2008

      KỲ 17 - Tháng 10/2008

- Nắng xế ngọn rồi! - Nhóm 9/1 THCS Nguyễn Gia Thiều

- Sài Gòn mưa - Nguyễn Thị Hòa

- Tết con về - Lê Thị Tuyết

- Quê nhà tôi về (thơ) - Thúy Liễu

- Ngày 20 tháng 10 của Lớp trưởng - Lê Thị Tuyết

- Đừng buồn vì xa nhà - Nguyễn Thị Hòa

- Người gieo hạt - Phạm Thị Thúy Hòa

      KỲ 16 - Tháng 9/2008

      KỲ 15 - Tháng 8/2008

- Tình yêu của tôi (thơ) - Nguyên Vũ

- Ấm áp chi lạ - Vịt DoRis

- Giải nhất kỳ thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 36

- Ngày tựu trường, Thăm cô giáo cũ, Tình thầy dáng núi (thơ)-

  Nguyễn Văn Thân, Phương Thảo, Xuân Sơn 

- Bài văn điểm 10 duy nhất trong kỳ thi đại học 2008

- Niềm vui tình nguyện - Nguyễn Thị Hòa      

- Người thầy cao tay - Nguyễn Thị Thúy 

      KỲ 14 - Tháng 7/2008

      KỲ 13 - Tháng 6/2008

- Khúc tráng ca, Khúc bi ca, Lục bát vui (thơ) - Nguyễn Vũ,

  Nhân

- Từ điển vui về thế giới học trò

- Tổ quốc trong lòng tôi 

 

- Hè chia tay (thơ) - Nguyễn Hồng Nhung

- Ký ức tìm lại (thơ) - CDNTY

- Lưu bút - Nhóm BT

- Mùa phượng cuối cùng

- Những cái nhất của vua chúa Việt Nam

      KỲ 12 - Tháng 5/2008

      KỲ 11 - Tháng 4/2008

- Nỗi nhớ trên ngọn gió trở mùa (thơ) - Nguyễn Anh Huy

- Những lời tri ân (2)

- Hãy gởi cho tôi một thông điệp

- Nhật ký vào hè - TH & VM

- Bình Trị sớm mai (thơ) - Nguyễn Vũ

- Em tập làm thơ Haiku (thơ) - Phương Song

- Cháo hàu - Hồng Thắm

- Ước mơ lớn nhất - Nguyễn Thị Hòa

      KỲ 10 - Tháng 3/2008

      KỲ 9 - Tháng 2/2008

- Lục bát vui (thơ) - Nhã Thi

- Tận đáy lòng...Thầy ơi (thơ) - Nhóm Mây Hồng -11B

- Gởi mẹ thân yêu (văn) - Nguyễn Thị Hòa

- Dòng sông trắng (thơ) - Nguyễn Anh Duy

- Những bài luận văn điểm khá

  Đề: Từ hạt cát có thể kể thành chuyện ...

      KỲ 8- XUÂN MẬU TÝ (Tháng 1/2008)

      KỲ 7 - Tháng 12/2007

- Đoản khúc xuân - Trúc Lâm, Ý Liên, Nguyễn Kim Liên

- Nhành lộc ước mơ - Phạm Phương Dung

- Đón xuân trên đỉnh Giồng Đền - Nguyễn Vũ

- Khi xuân đến - Nguyễn Thị Hòa

- Khúc hoan ca (thơ) - Nguyễn Vũ Ái Quốc

- Thăm mộ Ngoại (thơ) - Nguyễn Vũ Ái Quốc

- Cái lạnh ngày đầu mùa - Nguyễn Thị Hòa

- Giáng sinh xa nhà - Nguyễn Thị Hòa

      KỲ 6 - Tháng 11/2007

      KỲ 5 - Tháng 10/2007

- Sau 3 tháng nhập học - Nguyễn Thị Hòa

- Còn đó nỗi buồn ...

      KỲ 4 - Tháng 9/2007

      KỲ 3 - Tháng 8/2007

- Những lời tri ân (1)

    

 

      KỲ 2 - Tháng 7/2007

      KỲ 1 - Tháng 6/2007

    

    

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến: webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com