QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Tuyết

 

MÙA PHƯỢNG CUỐI CÙNG

Thân tặng L.T

 

Ta lặng im trước sân trường bỡ ngỡ

Phượng vĩ rực trời thắp lửa trái tim

Tiếng ve ngân khúc ca hè rộn rã

Đã vô tình khép lại thời học sinh

 

Ta giật mình đưa tay giành chút nắng

Gửi vào tim ấm áp nét khôi nguyên

Ta xin vẹn nguyên thời mực tím

Vạt nắng năm nào sáng mãi áo dài ơi!

 

Ta ước gì được ôm bao kỷ niệm

Một lần thôi được gặp lại “ấy” ơi!

Nụ cười duyên làm lòng ta xao xuyến

Cái liếc nhìn chảnh chọe. Ghét quá đi.

 

Ta đã có một thời đẹp đến thế

Đã vô tư nghịch ngợm kém gì ai

Ta sẽ quên hay ta còn nhớ mãi

Mùa phượng năm nào đốt cháy trái tim ta.

 

 

GIỮ MÃI NƠI TRÁI TIM

 

Bất chợt nhận ra xa lắm tuổi học trò

Xa khoảng trời thơ dại tuổi mộng mơ

Xa mái trường, xa nỗi nhớ vu vơ

Ôi xa lắm câu thơ nào viết vội

Lưu bút chia tay có bao điều muốn nói

Trong tim mình còn ngàn lời muốn hỏi “ấy” ơi!

 

Ôi thời gian. Thời gian sao chẳng đợi?

Vô tình hoài, dòng đời đợi ai đâu.

Rồi những trò nghịch dại biết tìm đâu

Nơi trái tim chút tình đầu mắc cỡ.

Cánh phượng hồng tặng nhau còn dang dở

Lời thề hoa cỏ hóa kỷ niệm chia tay:

“Chúc cho mày đường đại học thênh thang

Mai sau lớn đừng quên tao mày nhé”

 

Quên sao được cái gia đình bé nhỏ

Xa thật rồi nhưng khắc mãi trong tim

Rồi một mai xao xuyến muốn đi tìm

Tuổi học trò nới trái tim sáng mãi…

 

Lê Thị Tuyết

 

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net