QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nói với mùa thu …

 

bước thu về làm xao xuyến lạ

nhớ nôn nao tiếng trống tựu trường

đường cỏ mượt học trò rộn rã

tiếng cười đùa xen tiếng chim ca

 

là thế đó, hạ đi thu tới

gió heo may đùa giỡn lá vàng

sách vở rộn ràng năm học mới

lại bồi hồi khi trống trường vang

 

mùa thu về nghiêng bên cửa lớp

nhắc cho em thời gian luôn mau

nhắc cho em áo cha sờn chỉ

tóc mẹ mỗi ngày  trắng bạc vì ai ?

 

mùa thu đời người vội vã đi mau

có tóc mẹ áo cha chùng theo năm tháng

để sớm mai này giữa mùa thu tới

trang vở mở ra em cố học nên người …

 

Yến Nhi

9/3 -THCS Đinh Tiên Hoàng

 

 

Đoản khúc Thu

 

1.

lối cũ chiều nay vàng nắng ấm

có mùa thu nhè nhẹ qua thềm

nâng chiếc lá buồn im tiếng thở

em thấy gì ? khi tuổi biết mộng mơ !

 

2.

phố thu vui bước người qua lại

gió se buồn nhớ dấu chân ai

tám tỉ người giữa thế giới chiều nay

mình em khóc cho một mùa thu cũ  !

 

3.

ngày xưa còn bé ngày khai giảng.

mẹ nắm tay đi học trường làng

gió mùa thu nhẹ nhàng thổi mát

bàng bạc giữa trời mây nở nụ tươi

 

mai sau lớn giữa mùa khai giảng

bóng mây trời che kín đường xưa

có chiếc lá buồn rơi vàng úa

in bóng hiền từ dáng mẹ cầm tay…

 

Trúc Ly

Lớp 10 -THPT NCT

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net