QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài  thơ  cuối  cùng

 

 

 

Tôi viết cho em bài thơ cuối cùng

Bài thơ màu nắng xanh trong thơ ngây

Tôi trao cho em ngày tươi cuối cùng

Vì mai tôi thôi mặc màu áo trắng.

 

Con chuồn chuồn ớt cõng nắng đi chơi

Bầy kiến tha mùa về ngang qua cửa

Tôi chỉ lặng thầm gieo vần thơ nhỏ

Tiếng hát nụ cười trôi thành sông thương

 

Con nhện vô tình thả gió giăng tơ

Se nhớ se thương chênh chao cành biếc

Tiễn khúc vĩ cầm điệu buồn ly biệt

Rumba dịu dàng tiếng hát ve con.

 

Những trang lưu bút thơm mùi tay hoa

Ngọt lời môi mềm mặn dòng mắt ướt

Lớp học xôn xao bài thơ hôm trước

Bài thơ này tôi viết chỉ riêng em!

 

Hôm nay tôi về phố dài thiết tha

Đàn bướm lặng thầm ươm hồn trong nắng

Em tặng cho tôi một nhành phượng thắm

Môi nở hoa cười tôi mắt đỏ cay...

 

Văn Duy Tân

12C2 THPT Nguyễn Trãi NH

niên khóa 2005-2008

Sinh viên năm 2 Saigontech           

ĐH cộng đồng Houston - VN

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net