QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm

 

Sắp hết năm rồi,

Thời gian ngắn lại

Nhưng được nhiều… thêm :

 

- Cún con thêm tuổi

Gà mẹ thêm con

Heo nhà tăng ký

Mèo mướp thêm già

Vườn nhà xanh thắm

Chờ bóng xuân sang

Hoa cúc nhà em

Càng thêm nhiều nụ

Nếp nhăn xuất hiện

Trên trán bố, ông

Khóe mắt mẹ cười

Chân chim in vết

Em thêm tuổi lớn

Hiểu nhiều điều hay…

 

Sắp hết năm rồi,

Thời gian ngắn lại

Nhưng được nhiều… thêm !...

 

Gia Hân

L8 -THCS ĐDT

 

 

Ủ Xuân

 

Tháng Chạp về ,

đông gần tan trong nắng ấm

mưa ngừng rơi, đất trời bớt lạnh

mặt đất nằm im nghe sự sống cựa mình

 

Tháng Chạp về,

mai khẳng khiu bỏ lá, ủ nụ vàng

hoa trái hân hoan chờ thay áo mới

lộc non tơ ngập ngừng thức dậy

ngơ ngác nhìn quanh ráng lớn cho nhanh

 

Tháng Chạp về,

rau cỏ vườn ai mượt tơ lá nhỏ

chờ theo người xuống chợ chào xuân

và chị gió ngại ngùng ngưng thổi lạnh

mang vạt áo nàng xuân gửi ấm bên thềm ..

 

Dương Minh Phong

9/2 THCS NGT

 

 

Về đây, ký ức ơi

 

Tre xanh nghiêng mình trong nắng gió

Thấy chơi vơi bến nhỏ, một con đò

Chầm chậm trôi về chở ký ức tuổi thơ

Thời gian trôi có bao giờ trở lại ?

 

Đò thời gian chở về bao kỷ niệm

Tôi ngửi thấy ngạt ngào hương đồng nội

Mùi rạ thơm những bông lúa chín vàng

Làn điệu vè câu ba lí tình tang

Trò trốn tìm, đuổi bắt, ô quan …

Ôi, thơ ấu êm đềm bao mộng đẹp

 

Thời thơ ấu cửa lòng không đóng khép

Có “mối tình” trong sáng và thơ ngây !

Những buổi chiều nhẹ bước trên cỏ may

Hớp thật sâu hương nội đồng gần gũi

 

Những đêm trăng hiu hiu làn gió thổi

Bên giường hè, bà kể chuyện cho nghe

Đám trẻ con mải miết mê say

Bà kể chuyện Thạch Sanh, rồi Tấm Cám

 

Nhớ giọng bà bình yên mộc mạc

Đã hằn sâu trong nỗi nhớ tuổi thơ

Thời gian trôi có trở lại bao giờ ?

Thời thơ ấu mong hoài hoài ghi khắc !...

 

Diễm

11B5 - THPT NCT

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net