QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giêng, Hai …

 

Tháng Giêng qua ô cửa sổ

Để lại giọt nắng mai hồng

Và một tiếng chim bỡ ngỡ

Gửi nhẹ vẳng vào thinh không

 

Tháng Hai qua những cánh đồng

Đánh thức màu xanh bát ngát

Hứa hẹn mùa vàng nặng hạt

Vì Xuân gieo những niềm tin !

 

Từ trong lòng đất lặng im

Mầm cây cựa mình thức dậy

Tháng Ba nhắc điều gì đấy?

Mà muôn hoa khoe sắc màu!

 

Giêng, Hai ta tặng cho nhau

Những niềm tin yêu cuộc sống

Dù nhịp thời gian chuyển động

Vẫn nghe xuân sắc trong lòng…

 

Thúy Trâm

A6 THPT-NCT

Ninh Phụng

 

 

Mưa cuối mùa xuân

 

Mùa xuân đã nhẹ qua

Bước thì thầm cành lá

Nhắc mưa xuân hối hả

Trẩy hội cùng lộc non

Hạt mưa chạy lon ton

Trải dài trên cỏ mạ

Mưa thương mẹ vất vả

Động viên lúa lớn nhanh

Mưa về cây thêm xanh

Rửa sắc trời thêm sáng

 

Mưa đi rồi lại tiếc

Mong Xuân hãy quay về

Gọi mưa xuân thức dậy

Dệt nên trời thơ xanh …

 

Mỹ Hằng

10A2 THPT-NCT

Ninh Phụng.

 

 

H Ỏ I

 

Sao hạt mưa rơi xuống

Ngọn khói lại bay lên?

Sao gà mẹ màu đen

Lại sinh con lông trắng?

Từ đầu hôm đến sáng

Mặt trời ngủ ở đâu…

Sao dê con có râu

Hệt như là dê cụ?

Sóng trắng ngủ lúc nào

Mà cứ nghe biển hát

Sao có Má, có Ba ?

Có anh rồi có chị …

 

Đời còn bao nhiêu thứ

Đừng hỏi nữa bé ơi !

Đợi khi nào biết chữ

Là có câu trả lời

 

Nữ

12C11 THPT-NCT

Ninh Phụng.

 

 

Tờ lịch cho em cho anh

 

Em bóc đi tờ lịch cuối

Thả vào se sắt gió đông

Một  năm vừa qua rồi đấy

Bao nhiêu kỷ niệm chờ mong

 

Một năm niềm vui của mẹ

Nỗi lo hằn trên trán cha

Có nỗi nhớ miên man nhớ

Những ngày em học xa nhà

 

Một năm tiếng cười đầy ắp

Trong  veo như là nắng mai

Cả giọt nước mắt hờn dỗi

Vì trò đùa nghịch của ai !

 

Tờ lịch mong manh là thế

Nhắc nhở khôn nguôi tháng ngày

Em ngoảnh nhìn về năm cũ

Thời gian như cắt qua tay !

 

Ở phía bên này tờ lịch

Một năm mới vẹn nguyên về

Mười hai tháng xôn xao thế

nhắc em,

                  nhắc anh,

                                   thời gian !..

 

Nhóm THE GALAXY

10A2 THPT-NCT

Ninh Phụng.

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net