QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tưởng tượng ngày sau

 

 

…. Ngày sau,

…ngày sau …

Tôi về tìm lại sông Dinh

Ôn câu kỷ niệm ân tình sắt son

Tôi về theo vó ngựa hoang

Nhớ cô gánh nước… mắt tròn ngày xưa

Tôi về ngắm bến chiều tà

Ngân nga sóng nước bên cầu dệt thơ

Tôi về thôn nhỏ bơ vơ

Rưng rưng  tiếng sáo mịt mờ lời ru

 

Tôi về trời bước sang thu

Nắng hồng tiễn lá xa rơi cội cành

Tôi về thăm đức sinh thành

Đồi mồi đã trổ, tóc xanh bạc màu

Tôi về gặp lại vườn cau

Xum xuê quả nặng dây trầu leo cao

Tôi về trò chuyện trăng sao

Nửa đêm trăng gọi gởi vào giọt sương

 

Tôi về trên đất quê hương

Bao  năm xa cách nhớ thương ngập hồn !

 

Nguyễn Vũ Ái Quốc

12  THPT Nguyễn Trãi NH

             

 

Tóc  bím

 

Những bím tóc đong đưa trên vai nhỏ

Em thơ ngây tết tóc bím làm duyên

Những bím tóc mướt mềm như lá cỏ

Em hồn nhiên tết tóc bím đen huyền

 

Những bím tóc lí lắc đùa với nắng

Ngan ngát mùi cỏ dại chốn đồng quê

Cũng có lúc bím tóc hờn giận dỗi

Gió đưa hương, gió an ủi, vỗ về

 

Những bím tóc lại hồn nhiên tươi trẻ

Lại ngủ yên trên vai nhỏ thật hiền

Những bím tóc còn hát thầm khe khẽ

Vui bài ca nhí nhảnh tuổi thần tiên…

 

                         Bồ Kết

               10A2 THPT NCT Ninh Phụng

 

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net