QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C h ơ i  d ế

 

Trời xanh gió mát

Bắt dế cùng nhau

Dế Cồ chạy trốn

Dế Lửa búng càng

Dế Choắt loay hoay

Hang sâu nín thở…

 

Trời xanh gió mát

Đá dế cùng nhau

Dế Lửa hung hăng

Ghếch càng, rướn cổ

Gáy re..re..re..

Cồ ta vểnh râu

Cánh nâu óng ả

Mắt híp nghiêng đầu

Nhe răng, phóng tới !

 

Dế Mèn, Dế Trũi (*)

Trang sách bước ra

Nhắc em bài học

Yêu thương nhau mà ...

Nhớ lời Choắt dặn (*)

Ngừng cuộc chơi thôi.

 

Lá chuối xanh tơ

Gió đùa cỏ mượt

Vườn nhà thơm quá

Vang tiếng dế cười …

 

Nguyễn Tấn Khoa

8/2 -THCS NGT Ninh Bình

(*) : Tên những nhân vật trong

“Dế Mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài.

 

 

Những chú ve con

 

Có chú ve con nấp sau mầm lá

Mở mắt nhìn trời ngơ ngác, ngác ngơ

Bác gió bay ngang mỉm cười nhắc nhở

Hãy theo mọi người đàn bản nhạc vui

 

Có chú ve con nấp sau mầm lá

ngơ ngác, ngác ngơ mở mắt nhìn trời

Cô phượng ngày kia bỗng thay áo đỏ

Nhờ chú ve con hát khúc giao mùa

 

Một ngày chợt mưa giông về vòm lá

Sân trường mơ màng trong hơi sương trong

Mùa hè đến rồi cho thơm trái chín

Cho nhịp tim ve rộn khúc nhạc mừng

 

Những chú ve con ưỡn mình gõ phách

Nâng đàn lên, nâng đàn lên…bác gió mỉm cười

Lớp học giữa giờ chợt ngưng nét bút

Tràn chảy nơi nơi ve hát vang trời…

Một ngày sân trường ấm tràn sắc nắng

Hạ đã vàng mơ theo tiếng ve ca …

 

Trương thị Hòa

8/2-THCS NGT Ninh Bình

 

 

Biết bao giờ…Mẹ ơi !

 

Biết bao giờ tìm lại được ngày xưa

Giữa trưa hè cơn mưa mùa trút lá

Nôi võng đong đưa ấm lời ca nhỏ

Bài hát ru con cánh cò trắng quay về.

 

Biết bao giờ cho hết những cơn mê

Giữa đêm tối mình con và tất cả

Dáng hình mẹ đi vào trong nỗi nhớ

Khóe mắt cay cay ướt đẫm giấc mơ buồn

 

Biết bao giờ về lại với tuổi thơ

Có mẹ có cha có cả nhà vui quá!

“Ba thương con” bài hát vang muôn ngã

“Mẹ vắng nhà” con bồng bế chăm em

 

Biết bao giờ tìm lại được những đêm

Mẹ thức trắng khâu cho con tấm áo

Những nhọc nhằn hằn sâu đời tần tảo

Biết bao giờ…

              biết bao giờ tìm lại được?

                                                 Mẹ ơi …

 

Mặt trời bé con

A2 - THPT NCT Ninh Phụng

 

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net