QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

DIỄN ĐÀN   HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khánh Trang

 

Toán tình

 

Mà tình em là quĩ tích không gian
Kiếp nhân sinh những hàm số tuần hoàn
Quanh quẩn chỉ trong vòng tròn lượng giác
Anh không muốn cuộc đời đầy Sin Cos
Sống khép tròn trong cộng trừ nhân chia
Cạnh góc đối! Ôi phức tạp vô cùng
Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn

 

Sống yên bình vào vòng đời tịnh tiến
Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của thiên tài
Ðể đo lấy bán kính trần gian vũ trụ
Nếu dòng đời toàn là thông số
Bài toán tình là căn thức bậc hai.

 

 

 

Một thuở rồi xa...

 

Nắng hạ ơi, sao vàng tươi đến thế?
Khiến xôn xao lòng kẻ sắp xa trường
Và gió nữa, cứ xạc xào thật khẽ
Dậy lòng ta bao nỗi vấn vương

 

Chỗ ngồi nơi lớp học thân thương
Bao quen thuộc rồi sẽ thành kỉ niệm
Chia tay rồi làm sao không lưu luyến
Ta vắng rồi, ai trò chuyện với ai?

 

Ơi hương sữa nồng nàn mỗi sớm mai
Ơi cây bàng, xanh khoảng trời tuổi nhỏ
Và ngọc lan - hương vấn vương trong gió
Lúc chia tay... lời ngỏ... bỗng tần ngần

 

Ơi bảng đen, ơi phấn trắng quen thân
Và mi nữa, chú chim sâu bé bỏng
Tuổi học trò, cứ chợt mưa chợt nắng
Ta vắng rồi, ai chành choẹ với mi?

 

Mùa hạ ơi, sao cứ gọi mùa thi
Thời gian vụt, mỗi giờ ta tới lớp
Những buổi học có nhiều người đến sớm
Cả những ai luôn đi trễ ngày đầu

 

Học trò ơi, chẳng còn lại nữa đâu
Những hờn dỗi vu vơ của tuổi
Lời thầy mắng mỗi khi ta có lỗi
Cũng chẳng còn. Khi một thủa đã xa...

 

Khánh Trang

11B3 - THPT NCT

Ninh Phụng

Về trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net