QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC DĐ HỌC TRÒ

 

DIỄN  ĐÀN

HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rằm tháng tám

 

tết trung thu xách đèn đi chơi !.. (*)

Gió đồng xanh hát chờ đêm

Trăng đem tiếng hát treo nghiêng giữa trời

Rộn ràng chúng em nói cười

Đèn lồng sáng rực hơn mười ngàn sao

Lên cao khúc hát lên cao

Phố đêm rạo rực xôn xao Lân về

Thùng thùng trống vỗ tứ bề

Hương mùa tháng tám vẫy chờ thu sang …

 

Hoài Vy

L9-THCS LTT, Ninh Lộc

(*): một câu hát

 

 

 

 

Nhịp  trăng  đi…

 

Tùng ! Cắc ! Tùng … cắc … Tùng !

Nhộn nhịp đuốc, đèn, hoa

Nào chúng mình sánh bước

Khoảng trời xanh phía trước

Bừng sáng  ánh trăng trong

Trung thu về muôn ngả

Cười trong giấc bé thơ

Thùng thình vang nhịp trống

Sôi nổi những niềm vui

Nào ta cùng nhịp bước

Khoảng trời xanh phía trước

Lồng lộng ánh trăng cười …

 

Trương Hòa

8/3 – THCS NGT, Ninh Bình

 

 

 

 

Có chú cuội già…

 

Đỏ này, xanh này, tím thẳm này...

Màu săc gọi, nhắc mình nhớ bạn

Những thu rằm huyền ảo ông trăng

Đứa múa lân, đứa làm ông Địa

Tùng ! Cắc ! Tùng ! nhảy hát mê say

 

Xanh nhé, vàng, nâu rồi lam lục...

Sắc màu xưa gợi nhớ ngày xưa

Đêm trăng nào quanh đình rước đuốc

Bạn : Hằng Nga, mình : chú Cuội Già

Rồng rắn dẫn nhau đùa khắp ngõ

Hát vang bài Trung thu trung thu

 

Rồi lam rồi lục rồi chàm

Trung thu vẫn đến, bạn xa xăm rồi !

Ông Địa ngồi nhớ Kỳ Lân

Hằng Nga không có, Cuội Già buồn hiu !

Trăng trong sáng khắp đường làng

Người người vui hội, cỗ bàn, hát ca …

Cuội Già về lại hiên nhà

Ngủ quên bên gốc cây đa nhiệm mầu..

 

Quốc Lâm

11B-THPT TCV, Ninh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net