QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC DĐ HỌC TRÒ

 

DIỄN  ĐÀN

HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa  thu  và  Mẹ

đêm không ngủ nhớ về quê mẹ

nhớ gió sông trăng nhớ ánh đèn

ôi chao thương quá ngày thơ ấy

rộn giữa đường vui, tháng tám thu 


tiếng hát rước đèn từ xa lắc

vẫn âm vang trên đất quê người

bỗng dưng buồn quá, nhòa mi mắt

thu xưa ơi, mẹ của con ơi !

 

vẫn màu trăng ấy, trời xưa ấy

mà con cách biệt xa phương trời

nửa đêm nhớ tiếng gà xao xác

cánh hoa cau rụng xuống ao nhà

 

một mai về lại vườn thu cũ

biết có còn không những đợi chờ ?

mùa thu ơi, giữ dùm ta nhé

đất quê hương mạch thở trong lòng

giữ dùm ta nụ cười của Mẹ

một đời soi ấm bước chân con…

 

Huỳnh Anh

Cựu HS NGT, Ninh Bình

 

 

 

 

Hai  anh  em

 

Một năm dài bé đợi trung thu

Anh thương quá cho lồng đèn cá

Trăng chưa tỏ, đã vội vàng nến đỏ

Đợi bạn cùng nhau sẽ rước đèn.

Ai ngờ giông gió mây đen tới

Hờn lẫy trăng tròn trốn mất tăm

Ôm đèn, bé khóc đòi trăng sáng

Anh vội dỗ dành, đốt nến lên :

- Bé là trăng nhé, anh múa trăng xem

 

Trăng cười xinh xinh, nhìn anh - ông Địa !

Chẳng cần tháng tám,  năm dài lê thê

Vì anh có thể đem trung thu về !

Nhìn anh-ông Địa,

                       … khúc khích Trăng cười !

 

Thanh Duy

11 - THPT NT, Ninh Hòa

 

 

 

 

Q u à  tặ n g

 

Tháng chín về hoang mang
Nhớ thương đầy khoảng trống
Từ nơi nào vang vọng
Khúc đồng dao rất xanh!


Dáng phố gầy mong manh
Nên mưa rơi rất nhẹ
Bờ môi em khe khẽ
Gọi nắng về hát ca

Giờ này ở phương xa
Biết ai kia còn nhớ
Chút tâm tình bỏ ngỏ
Bịn rịn những nỗi niềm

Chẳng lẽ hoài lặng im
Để mưa vào trống vắng
Thôi thì xin chút nắng
Gửi tặng đến người xa...

 

Bồ Công Anh

11B3 -THPT NCT, Ninh Phụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net