QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tuổi 16

Quyên Thy

9/3

 

Đan mười ngón tay lên làn tóc rối

Mong tìm trong đó một chút bình yên

Nhưng chỉ thấy những sợi buồn sợi nhớ

Và nỗi muộn phiền chất ngất lên thêm

 

Mười sau tuổi tròn chắp tay cầu nguyện

Quê mẹ lâu rồi oằn oại đau thương

Xin cho ngày mai tan mùa chinh chiến

Cho những nụ cười tỏa khắp muôn phương

 

8

Vào hạ

Tình Ca

10B

 

Xin giã từ mùa xuân

Có nắng hồng vương giả

Ngọn gió lùa bâng khuâng

Những cơn mua lả tả

 

Bây giờ trời vào hạ

Những sợi nắng úa vàng

Run rẩy cơn tàn tạ

Chào đón mùa hạ sang

 

Sân trường chừ ngập lá

Vì thiếu bóng học trò

Còn lại tiếng rỉ rả

Ve sầu ai oán ca

 

Đầu cành phượng đua nở

Năm cánh_ hoa học trò

Rộn ràng khoe sắc đỏ

Thì thầm chuyện nhỏ to

 

Mùa hạ mùa chia ly

Bạn bè xa cách biệt

Rồi kẻ ở người đi

Có kẻ buồn thương tiếc …

 

9

Ý hướng

Phạm Văn Tân

10B

 

Tháng ngày này trời sai u buồn lạ

Ngoài bầu trời mưa hạ lại nhẹ rơi

Làm cho em thêm trống trải, chơi vơi

Ngàn cay đắng lần về xua kỷ niệm

Định để mặc cho tâm hồn ngất lịm

Và buông xuôi dẫu cay đắng lan tràn

Nhưng hôm nay khung trời dệt nắng vàng

Tươi đẹp lắm ! Thôi em tìm ý sống

Em sẽ sống triền miên trong tuổi dại

Không một lần nhìn gian khổ, đắn đo

Với yêu thương yêu nhớ tuổi học trò

Và kỷ niệm nuôi tròn thời cắp sách

Dẫu với em học hành nhiều đố thách

Chẳng bao giờ để ý hướng buông lơi

Để một mai em bước nhẹ vào đời

Em vẫn nhớ, nhớ nhiều về dĩ vãng

Và hôm nay u buồn xin quên lãng

Sinh lộ này tìm lúc xác phượng rơi

Cho em đi từ đây mãi thảnh thơi

Xua cay đắng và nhìn vào sách vở .

 

10

Niềm vui

Trần Kim Phụng

11A2

 

Buổi mai tôi thức dậy

Thấy đàn bồ câu bay

Ngỡ rằng có ngày mới

Ai ngờ chỉ mộng thôi

 

Buổi mai tôi thức dậy

Chớp mắt nhìn cuộc đời

Đâu ngờ đời vẫn bạc

Giết chết bao người thương

 

Buổi mai tôi thức dậy

Tìm thấy được niềm vui

Vì người thôi chém giết

Để làm lại cuộc đời

 

Buổi mai tôi thức dậy

Giờ thì hoàn toàn vui

Mọi người hưởng ngày mới

Hòa-Bình đã đến rồi

 

11

CHO HẠ CUỐI

Lê Trầm Đông

10A2

 

Em góp nhặt trong sân trường yêu dấu

Cánh phượng tàn và viên sỏi vô tri

Với thương nhớ làm hành trang từ giã

Những u buồn kỷ niệm chắc còn ghi

 

Em góp nhặt trong vùng thương nhớ ấy

Những tháng ngày cùng áo trắng tung bay

Em cố giữ và nâng niu kỷ niệm

Trong một thời hoa mộng dệt màu mây

Em góp nhặt u sầu từ hạ cuối

Và bâng khuâng cất giữ mãi trong tim

Cho những tháng những ngày buồn xa cách

Kỷ niệm về ôn lại khỏi đi tìm …

 

  12

Hai mùa hè

Phạm Đông Chẩn

6/3

 

Mùa hè năm trước

Chinh chiến tràn lan

Nắng khô xác chết

Gió rả thây người

 

Mùa hè năm trước

Em nghe đạn bom

Em nhìn máu đổ

Em thấy hoang tàn

 

Mùa hè năm nay

Hoa hòa bình nở

Nắng lên miệng cười

Gió thoảng đường về

 

Mùa hè năm nay

Em nghe ca hát

Em nhìn ấm no

Em thấy thanh bình

 

 

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net