QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

TRANG THƠ

Đồng vọng nẻo ru con

 

Một đêm tịnh gió trăng trời

À ơi… khoan nhặt vọng hời: Ru con

Lời ru liềm mảnh trăng non

Ca dao thiếu phụ lệ mòn khuyết đau

 

Một đêm đồng vọng ngàn dâu

Đồng dao dỗ ngủ giọng màu mùa xanh

Lời ru Mẹ khắc nguyên lành

Âm hao bèo bọt mệnh phần bến sông

 

À  ơi con ngủ say ngoan

Mẹ canh côi ngủ vuông tròn mộng mơ

Mẹ canh giấc lớn phút giờ

À ơi nhật nguyệt thoi bờ đợi mai

 

Cánh cò cánh võng đêm nay

Chiêm chua cuối bãi chiêm đầy đầu nương

Lưng trời luân kiếp đôi sương

Mặt soi xám đất miết đường tháng năm

À ơi… khô chỗ con nằm

Gối chăn sũng ướt Mẹ thầm lặng cưu

 

Bây giờ khát một lời ru

Thiêng liêng bóng mẹ xa mù khói sương.

 

Đỗ Công Quý

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 26 (T07/2009)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 25 (T06/2009)

________________________________________________________________________

     <<< Xem bài kỳ 1 ... 24

Về trước     

TÁC GIẢ

 

KỲ 1    I   KỲ 2   I    KỲ 3

KỲ 4    I   KỲ 5   I    KỲ 6

KỲ 7    I   KỲ 8   I    KỲ 9

KỲ 10  I  KỲ 11  I  KỲ 12

KỲ 13  I  KỲ 24  I  KỲ 15

KỲ 16  I  KỲ 17  I  KỲ 18

KỲ 19  I  KỲ 20  I  KỲ 21

 

 
 
TÁC PHẨM

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net