QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

TRANG THƠ

Võ Xuân Hồng

 Bến đợi

 

Sông quê mưa nắng đục trong

Em xa từ dạo sao không thấy về

Vẫn vàng rơm rạ bờ đê

Mấy mùa gạo đỏ cháy bờ nhớ thương

Câu thơ lạc giữa đời thường

Lục bình tím biếc mãi vương vấn lòng

Phố xa em có biết không

Có người men dọc bờ sông đợi người

 

 

Đá Bàn ! Tình yêu của tôi

 

Em không về thành phố đâu anh (*)

Câu nói đó đã thành duyên nợ

Cô giáo yêu ngôi trường đến thế

Xa phố rồi, thương phố núi mà thôi

 

Đất Đá Bàn níu bước chân tôi

Dù vẫn chưa quen nắng gió nương đồi

Dù biết rừng xanh còn nhiều trăn trở

Dù con đường tình đất đỏ xa xôi

 

Về Đá Bàn vùng đất hứa yêu ơi !

Nơi vùng xa xin gửi gió đôi lời

Đi trăm ngả vẫn thương về phố núi

Chút hương rừng xao xuyến mãi hồn tôi

 

Võ Xuân Hồng

GV trường THCS Trần Quang Khải

(*) : Thơ Hoàng Bích Hà.

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 26 (T07/2009)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 25 (T06/2009)

________________________________________________________________________

     <<< Xem bài kỳ 1 ... 24

Về trước     

TÁC GIẢ

 

KỲ 1    I   KỲ 2   I    KỲ 3

KỲ 4    I   KỲ 5   I    KỲ 6

KỲ 7    I   KỲ 8   I    KỲ 9

KỲ 10  I  KỲ 11  I  KỲ 12

KỲ 13  I  KỲ 24  I  KỲ 15

KỲ 16  I  KỲ 17  I  KỲ 18

KỲ 19  I  KỲ 20  I  KỲ 21

 

 
 
TÁC PHẨM

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net