QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

TRANG THƠ

Phạm Dạ Thủy 

 

Tháng tám

Gửi V.

 

Tháng tám

Sài Gòn vắng gió

Heo may lạc rồi

Mưa ướt phố này

Nắng vàng phố khác

Mùa thu trốn vào tuổi

Nhộn nhịp đời vui

Tất bật lòng mình

 

Ta đi tìm bóng

Người đợi từ trăng tròn

Bóng ngả về đâu

Ta đi

Thơm ngát chiều

Hoa tình yêu nở muộn

 

Người đợi từ trăng tròn

Chiều quyến rũ

Ta trôi...

 

 

Đêm sài gòn

 

Đêm Sài Gòn là đêm vô cùng ngắn
Mới mắt nhìn tay nắm đã phố khuya

Thời gian chẳng yêu chiều ta thêm nữa
Vừa trắng đêm, chớp mắt đã ngày về

Đêm Sài Gòn là đêm không để ngủ *
Tận thẳm sâu ngùn ngụt lửa cháy lòng

Ai im lặng đêm, ai ồn ào phố
Đêm vội vàng chín tới cứ như không

Bất chợt nhận dấu chân đêm đã cuối
Cơn mê còn xanh đêm dĩ vãng rồi

Đêm Sài Gòn níu nhau vào sóng sánh
Khoảnh khắc này nung chảy tận cùng tôi

Phạm Dạ Thủy

Cựu GV trường TH Bán Công NH

 

11-4-2008
* Thơ VC

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 26 (T07/2009)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 25 (T06/2009)

________________________________________________________________________

     <<< Xem bài kỳ 1 ... 24

Về trước     

TÁC GIẢ

 

KỲ 1    I   KỲ 2   I    KỲ 3

KỲ 4    I   KỲ 5   I    KỲ 6

KỲ 7    I   KỲ 8   I    KỲ 9

KỲ 10  I  KỲ 11  I  KỲ 12

KỲ 13  I  KỲ 24  I  KỲ 15

KỲ 16  I  KỲ 17  I  KỲ 18

KỲ 19  I  KỲ 20  I  KỲ 21

 

 
 
TÁC PHẨM

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net