QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

TRANG THƠ

Dẫu chỉ một lần

 

Hai mươi năm

Tình chưa phải đã già

Vẫn non trẻ

Như buổi đầu gặp em - phố nhỏ

Vẫn những nhớ mong một thời hoa đỏ

Những gợn buồn mỗi lúc phải chia xa

Hai mươi năm

Giờ hai ta đã già

Vẫn dỗi hờn, như thuở còn ngang vai tóc xõa

Như sóng và gió

Lúc rì rào, lúc ào ào bão nổi

Chút tròng trành rồi êm ả tháng ngày trôi

 

Hai mươi năm

vật đổi sao dời

Có những tháng năm, em một mình quãng vắng

Cọt kẹt đạp xe trong đêm mưa - thầm lặng

Cố về nhanh, sợ con khát sữa đói lòng

Hai mươi năm

Em gánh gạo nuôi chồng

Bao cơ cực cuộc đời

Em một mình quang gánh

Góp nhặt từng que diêm - Sưởi lòng anh nguội lạnh

Soi vào cuộc đời - Tìm hạnh phúc nhỏ nhoi

Hai mươi năm

Em để lệch đường ngôi

Đuổi theo thời gian - sợ cuộc đời ngắn ngủi

Hai mươi năm

Soi lại mình anh tự hỏi...

- Dẫu chỉ một lần

Anh xin tạ ơn em.

 

Võ Ngọc Thành

 

Quê : Dục Mỹ

Học : TH Ninh Hòa

Hiện cư ngụ : Nha Trang

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 27 (T08/2009)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 26 (T07/2009)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 25 (T06/2009)

________________________________________________________________________

     <<< Xem bài kỳ 1 ... 24

Về trước     

TÁC GIẢ

 

KỲ 1    I   KỲ 2   I    KỲ 3

KỲ 4    I   KỲ 5   I    KỲ 6

KỲ 7    I   KỲ 8   I    KỲ 9

KỲ 10  I  KỲ 11  I  KỲ 12

KỲ 13  I  KỲ 24  I  KỲ 15

KỲ 16  I  KỲ 17  I  KỲ 18

KỲ 19  I  KỲ 20  I  KỲ 21

 

 
 
TÁC PHẨM

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net