QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

TRANG THƠ

 

     H ạ   Â u

....sau khi đọc tác phẩm

"Xin lỗi, em chỉ là con đĩ"

 của Tào Đình

 

 

Em…loài bồ công anh

bay đi

bay đi

trong chiều gió sớm

có còn gì sau những hoàng hôn ?

 

Hai mươi

thanh xuân dậy hương con người

em chưa yêu đời

long lanh sâu đôi mắt hồ trong

nghiêng thu  vàng im bóng

em không hay cười nói

môi non thèm chiếc hôn ngày xanh

nhưng mùa đông vẫn vậy

buốt tim em ê chề

    

Ôi ! em xinh bốn mùa

Dị thường lênh đênh

 

Từng vết thương

đau em

đau một người

đau bao người

vuốt ve niềm tuyệt vọng

em đi giữa đời

có tình yêu ngang qua

người đàn ông ngang qua

những lời độc cay

những đòn roi vô hình trong ánh nhìn nhân loại

em đã cười

và em đã khóc

em không bao giờ nói dối

em làm thơ cho người tình

người yêu em…

 

Ai cố tình

hay hoàng hôn vô ý tắt nắng cuộc đời em

bên kia loài người em nhìn mây

tan xa

tan xa

một khoảng trời tuổi thơ em tìm về

Mầm xanh ơi!

 

Xin một lời yêu em

xin một lần hôn em

xin vui một ngày vui đã cũ

xin tiếng vợ chồng còn hát trên môi

cho giấc mơ cùng em trôi xuôi

 

Ôi ! em xinh bốn mùa

Vô thường trong xanh...

     

Văn Duy Tân

THPT Nguyễn Trãi NH

niên khóa 2005 -2008

ĐH cộng đồng Houston tại VN

  

                                                                                                                                   

Bài kỳ 34

 

TÁC GIẢ

 

KỲ 1    I   KỲ 2   I    KỲ 3

KỲ 4    I   KỲ 5   I    KỲ 6

KỲ 7    I   KỲ 8   I    KỲ 9

KỲ 10  I  KỲ 11  I  KỲ 12

KỲ 13  I  KỲ 24  I  KỲ 15

KỲ 16  I  KỲ 17  I  KỲ 18

KỲ 19  I  KỲ 20  I  KỲ 21

 

 
 
TÁC PHẨM

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net