QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

TRANG THƠ

 

 

Qua vùng

chiêm trũng Hà Nam

Nhân chuyến tham quan hè 2008

của trường Hùng Vương

 

Ngang qua vùng Hà Nam buổi sớm

Hai bên đường mạ đã xanh non

Sau lũy làng, những ngôi nhà im khuất

Chợt bồi hồi nhớ cụ Tam Nguyên

 

Đi giữa mùa hè ngỡ chạm mùa thu

Trời dịu mát và cây xanh đến lạ

Ngỡ âm thanh chiếc lá vàng rơi khẽ (*)

Vẫn còn đây cần trúc (*) với ao bèo (*)

 

Vùng chiêm trũng mong manh từng rẻ mạ

Người nông dân vẫn một nắng hai sương

Tay lấm chân bùn một đời tất tả

Cấy xuống đời cây lúa ngàn thương

 

Muốn ghé thăm miền quê Yên Đỗ

Bởi mùa thu còn đọng mãi bên hồn

Sao bối rối chạnh lòng quá đổi

Ngõ trúc, chân bèo (*) run ngọt sắc thu xanh ..

 

Huỳnh Thị Là

GV THCS Hùng Vương NH

 

(*): chữ trong thơ Nguyễn Khuyến

 

  

_________________________________________________________________________

     

Bài kỳ 34

TÁC GIẢ

 

KỲ 1    I   KỲ 2   I    KỲ 3

KỲ 4    I   KỲ 5   I    KỲ 6

KỲ 7    I   KỲ 8   I    KỲ 9

KỲ 10  I  KỲ 11  I  KỲ 12

KỲ 13  I  KỲ 24  I  KỲ 15

KỲ 16  I  KỲ 17  I  KỲ 18

KỲ 19  I  KỲ 20  I  KỲ 21

 

 
 
TÁC PHẨM

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net