QUI KHUYEN HOC NINH HOA

HOME

TRANG THƠ

 

 

Qua đèo Phụng Hoàng

 

Lên cao trời thấp núi tần ngần

Chim phượng bay rồi để dấu chân

Muốn nghe tiếng hót từ thiên cổ

Phượng tìm Hoàng nhớ thuở hỗn mang !

 

Lên cao đồi lớp lớp xô mưa

Bạt ngàn nương rẫy em trong mơ

Bềnh bồng cõi tưởng từ vô thủy

Em độ hồn tôi mãi đến giờ !                                   

 

 

 

Ở   Xuân  Tự

 

Vẫn chân trời góc biển

Tôi theo tôi mệt nhoài

Hai năm rồi biệt xứ

Trên từng mùa xuân phai

 

Trên từng mây chết rũ

Phủ kín dặm đường dài

Lẫn bóng mình trong núi

Vùi bóng nước nguôi ngoai

 

Về nằm đây Xuân Tự

Ủ kín đêm u hoài

Ủ chuông chùa cuộc lữ

Tịch liêu từ một hai !

 

Đặng Thành Thân

Cựu GV Trung Học NH

 

_________________________________________________________________________

 

Bài kỳ 34

TÁC GIẢ

 

KỲ 1    I   KỲ 2   I    KỲ 3

KỲ 4    I   KỲ 5   I    KỲ 6

KỲ 7    I   KỲ 8   I    KỲ 9

KỲ 10  I  KỲ 11  I  KỲ 12

KỲ 13  I  KỲ 24  I  KỲ 15

KỲ 16  I  KỲ 17  I  KỲ 18

KỲ 19  I  KỲ 20  I  KỲ 21

 

 
 
TÁC PHẨM

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net