QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC THƠ

 

TRANG THƠ

 

 

 

 

 

LỮ TRUNG TỊNH

 

G i e o

 

tôi nhớ một mùa thu bất hạnh

khởi đầu

              giao mùa đầy khắt nghiệt

tôi đã gieo trồng thời vụ ấy

ôi…

kẻo có thuận gió mưa trời.

 

 

B ó n g

 

Khi mặt trời lên

Bỗng tôi cất tiếng

Tôi vội vã mừng nhận lấy bóng tôi

Bóng chẳng chung biến đổi vô hình

Gá tựa thân người ngả trong muôn thuở

Bất kể là ai trao thân gửi phận

Không tính không toan đời muôn dị tướng

Tôi tìm bóng tôi !

 

Bóng tôi nơi đâu ?

Tôi hỏi thế gian, thế gian ngoảnh đầu

Tôi hỏi mây trời mười phương không biết

Tôi hỏi gió hoang, gió hoang chẳng hay

Tôi đến trời cao hỏi án duyên tôi?

Chẳng thấy tăm hơi chỉ là hư ảo

Tôi về với tôi !

 

Phòng không đen tích

Bật nến đèn sa giữ bóng tôi thôi

Tôi tạm vội mừng đứng lên khép cửa

Bóng nhảy ra ngoài, ngửa dài thân xác

Ớn em, bóng ơi !

 

LỮ TRUNG TỊNH

Ninh Hà - Ninh hòa

 

______________________________________________________________________

 

Thơ kỳ 37

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net