QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC THƠ

 

TRANG THƠ

 

 

 

Gặp  em  trò  cũ

1977- Gửi P.V.Tân, Ninh Hòa

 

 

 

Buổi sáng âm buồn như vào thu

Bàng bạc trời mây khói tỏa mù

Đưa tôi xuống phố em còm cõi

Một chút tình và một chuyện xưa

 

Quẩn quanh thành thị xanh dâu biển

Tôi bước chân phiền muộn phất phơ

Bỏ hết sự đời vui một trận

Trò cũ bây giờ có khác xưa!

 

Vẫn em, trò cũ ngày khuôn phép

Lâu gặp ân cần quán lặng thinh

Phẳng phiu nếp gẫy tay bà Phước

Bán thuốc khơi sầu Chúa đóng đinh (1)

 

Cám ơn bà Phước và chút khói

Muốn hát “Em hiền như ma soeur”

Quán cũng thênh thang hồn tĩnh vật

Mất trường mất Chúa đến bao giờ?! (2)

 

Vẫn em, trò cũ ngày thân ái

Nội trú lâu rồi vẫn thiết tha

Đãi nhau một tiệc café đá

Từ Ninh Hòa xa em đem ra

 

Café nâng tách thơm tình nghĩa

Thăm hỏi quê và dạy học chưa?

Em kể tôi nghe chờ thi cử

Chuyện học bây giờ hẳn khác xưa

 

Người trò tôi đó - buồn vơ vẩn

Nhìn trời vẽ gió nát ngoài song

Ước mơ duy nhất tay ôm sách

Không được - thôi đành sống viển vông

 

Thôi về, tôi ruộng lúa quen lâu

Trò cũ ngùi chia nửa gói sầu (3)

Đêm quạnh bên đèn đun ấm nước

Pha tình nghĩa cũ nhớ về nhau…

 

Đặng Thành Thân

Cựu GV TH Ninh Hòa

 

(1): Các bà soeur trường Trung học Thánh Giuse,

mở quán bên tu viện bán café, giải khát cho các

học sinh sư phạm Phú Khánh.

(2): Các soeur không còn dạy học, trường cũ sung

công làm chỗ nội trú cho học sinh sư phạm.

(3): Nửa gói thuốc lá và nửa gói café .

 

 

 

____________________________________________________________________

 

Thơ kỳ 38

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 
 
   

 

 
 
 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net