QUI KHUYEN HOC NINH HOA

    Hôm nay,

Home | Weblinks

ĐÊM TRĂNG NON 

Em đã đến nơi này

Đó là điều diệu kỳ mà cả hai chúng mình chưa bao giờ ngờ được

Tạm biệt Huế thơ - một đời mộng ước

Gửi lại những hẹn hò nơi ghế đá công viên

Những con đường xao xuyến bước chân quen

Hoa phượng cháy một mùa hè đỏ lửa

Và cơn mưa cuối cùng của mùa mưa ấy nữa

Em để lại sau lưng mình cả một khoảng trời mơ…

 

Vì em biết nơi đây

Một trái tim héo hắt đợi chờ

Anh thân yêu cứ gầy đi vì…nhớ

Sự hiện diện của em là mặt trời rực rỡ

Xua tan mây mù, day dứt vẩn vơ…

 

Hạnh phúc ngọt ngào cùng với âu lo

Em lặng lẽ cùng anh chia sẻ

Đêm từng đêm trong căn phòng nhỏ bé

Giọng nói tiếng cười nồng ấm yêu thương.

 

Cô bé mộng mơ đối mặt với đời thường

Bao thất vọng, chán chường em tưởng mình gục ngã.

Em òa vào anh bao niềm vui nỗi khổ

Vẫn mơ mộng ngọt ngào về một đêm trăng non.

 

Cứ đắm đuối trong em Tình yêu mất hay còn?

 Nguyễn Thị Phương

Giáo viên trường Nguyễn Chí Thanh

Ninh Hòa, 20.01.1984

 

 

     

Bài kỳ 1

VIẾT VỀ KHUYẾN HỌC

VÀ GIÁO DỤC

Bài kỳ 2

Bài kỳ 3

Bài kỳ 4

KHUYẾN HỌC

....

THÔNG TIN GIÁO DỤC

 

DIỄN ĐÀN HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

THƠ

 

VĂN

 
 
 
 
 

 

SƯU TẦM - BIÊN KHẢO

THÔNG TIN NH

HÌNH ẢNH NH

THỂ LOẠI KHÁC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 4 (T9/2007)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 3 (T8/2007)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 2 (T7/2007)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 1 (T6/2007)

 

Về trước

 

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net