QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC THƠ

 

TRANG THƠ

 

 

Tháng giêng chào em

 

 

Tháng giêng buồn sáng nay sau mắt lá

Những nụ vàng mai nở muộn mong manh

Lá cau mày xanh

Tháng giêng thở dài buồn rất nhiều mắt lá

Lúng liếng em

Thời lãng mạn qua đời

 

Anh đi qua phố một mình thôi

Rất mù sương, rất rét run thu mình quán nhỏ

Nhìn toàn cảnh Ninh Hòa thế đó

40 năm gặp lại mấy người già?

Ngồi co ro lơ đãng phôi pha

Tách café thầm cảm ơn cô chủ quán

Đĩa nhạc cũ vẫn vòng quay lãng mạn

Tôi trở về từ cuộc chiến ngày xưa

Người lính già nay mái tóc bạc phơ

Người thầy giáo giảng thơ tình Quang Dũng

Ngày hội lớp vẫn nhiều em lúng túng

Tuổi U50 vẫn cứ ngỡ còn thơ

Câu chuyện nào đẹp lại không bắt đầu bằng hai chữ “ngày xưa…”?

 

Chào tháng giêng

Chào em nỗi buồn của tuổi

Dù rất mong mùa xuân lại qua đèo

Cùng em

Trai gái

 

Đặng Thành Thân

Quán café Linh Lan - Ninh Hòa

11 tháng giêng Tân Mão 2011

Thân tặng lớp BS Liêm và Thông,

các em: Đệ, Châu, Thanh Hoa…và Tuấn, Hoàng

 

 

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net