QUI KHUYEN HOC NINH HOA

    Hôm nay,

Home | Weblinks

Đời ngoái tuổi năm mươi

Mong gì hương sắc lạ….

Chế Lan Viên

 Cuộc chơi

 

Mở mang, mở mặt, mở mày

Mở tất cả để loay hoay một đời

Mới hay “muôn sự tại trời”

Chẳng qua là một cuộc chơi không cùng.

 

 Tri thiên mệnh

 

Chập chờn khi thực khi hư

Phù du vụt thoáng, kiếp người tử sinh

Qua rồi cơn mộng trường chinh

Ngẫm mình đã biết rõ mình là ai

Chỉ còn thơ thẩn trúc mai

Đành ôm quá khứ, vị lai mà về

 

 Tưởng nhớ Bùi Giáng

 

Biền biệt nắng, biền biệt mưa

Ra đi biền biệt rất xa xưa từ …

Quê nhà đâu cõi chân như

Viễn phương vô tận, ôi chừ bao xa?

Hiện thân nay giũa ta bà

Muôn trùng tận tuyệt, sát na vô thường

Bể dâu rất mực khôn lường

Bình an, vô sự hoang đường cũng như

Nhân gian người hãy vô tư

Sắc không, biến dịch, nên hư vô cùng

 

Bài kỳ 1

VIẾT VỀ KHUYẾN HỌC

VÀ GIÁO DỤC

Bài kỳ 2

Bài kỳ 3

Bài kỳ 4

KHUYẾN HỌC

Bài kỳ 5

THÔNG TIN GIÁO DỤC

....

DIỄN ĐÀN HỌC TRÒ

 

 

 

 

 

 

THƠ

 

VĂN

 
 
 
 
 

 

SƯU TẦM - BIÊN KHẢO

THÔNG TIN NH

HÌNH ẢNH NH

THỂ LOẠI KHÁC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Tấn Long 

 

 

 

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 5 (T10/2007)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 4 (T9/2007)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 3 (T8/2007)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 2 (T7/2007)

________________________________________________________________________

      Bài kỳ 1 (T6/2007)

 

Về trước

 

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net