QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

 

MỤC LỤC THƠ

 

 

TRANG THƠ

 

 

 

 

 

 

vẫy gọi chân mây…

gởi HQ- kỷ niệm mùa xuân 80

 

đại lộ Nathan

dập dìu xe ngựa

đèn giăng giăng

tựa muôn vạn vì sao

Cửu Long* thành

một chiều nắng nhạt

ngọn gió đầu xuân

mát rượi vỗ về.

 

giữa dòng người

xuôi ngược thênh thang

cảm giác trống không

dài theo đôi chân bước

ngày cuối bên nhau

mai rồi xa dịu vợi

nửa vòng địa cầu

nghe ngóng niềm đau.

 

California vùng trời xa lạ

chào đón người

rời bỏ chốn tạm dung

để lại nơi đây

những dấu ái ngọt ngào

chợt mới vừa thức dậy.

 

Long Beach tìm về

biển xanh nắng ấm

từng cơn sóng đuổi xô nhau

gõ nhịp vào bờ

như tiếng hát ngày nào

nghêu ngao trên đại lộ hoàng hôn

 

ngày tháng rong rêu kỷ niệm

ký ức nhạt nhoà

vùi sâu dưới làn cát mịn

nghìn trùng đã xa

đại dương ngàn đời làm nhân chứng

nam - bắc đôi bờ không nhân đôi nỗi nhớ

gió vẫn dạt dào

vẫy gọi chân mây ….

 

Hoàng Phố

California. Dec, 22 - 2011

*thành phố Kowloon – Hương Cảng